"Đến tuổi 30: Thoát nghèo quan trọng hơn tìm kiếm tình yêu"
Mẹ lại giục tôi kết hôn, trong mắt mọi người, gần 30 tuổi mà chưa có người yêu là khác thường. Về nhà là lại nói chuyện xem mắt, khuyên tôi đừng kén chọn nữa. Nhiều bạn trẻ cũng trải qua tình huống này. Thực ra, xem mắt không xấu, nhưng nếu chưa tìm được người phù hợp thì không cần phải vội kết hôn. Đối với giới trẻ, việc thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế. Trước đây, tôi nghĩ tình yêu là tất cả trong hôn nhân, nhưng giờ tôi nhận ra rằng “tiền” cũng quan trọng không kém, nó bảo vệ tình yêu như một ngôi nhà kính.
Tình yêu không thể phủ nhận là quan trọng trong hôn nhân, nhưng các cặp đôi nghèo thường phải đối mặt với nhiều áp lực từ thực tế cuộc sống. Dù tình yêu có ngọt ngào đến đâu, khi phải lo lắng về tiền bạc cho con cái, nhà cửa, và các chi phí sinh hoạt, họ dần mất đi niềm vui. Một câu chuyện minh họa cho điều này là về một cặp đôi bạn học, yêu thương nhau và có nhiều sở thích chung. Tuy nhiên, sau khi sinh con, mối quan hệ của họ thay đổi khi chỉ còn xoay quanh các vấn đề tài chính, họ không còn thời gian để trao đổi về những điều yêu thích như trước.
Một cô gái thường thúc giục bạn trai kiếm tiền, nhưng anh chàng không hiểu tại sao tiền lại quan trọng đến vậy. Anh tin rằng con người nên có những khát vọng cao cả hơn, như trong cuốn *The Fountainhead* của Ayn Rand, và đã từ bỏ công việc lương 8 triệu để ở nhà suy ngẫm về cuộc sống. Một nhà phê bình bình luận rằng, nếu thật sự yêu một người phụ nữ, thì cách bày tỏ tình yêu tốt nhất là kiếm tiền để cải thiện cuộc sống của cô ấy, chứ không phải ngồi chơi game và phàn nàn về việc bị chê nghèo. Anh chàng đổ lỗi cho cô gái mà không nhận ra vấn đề của chính mình.
Lười biếng, không có chí tiến thủ nhưng lại muốn người khác không đòi hỏi, bạn không tin vào tình cảm chân thành của người khác. Hôn nhân cần tài chính, nhưng bạn không muốn làm việc chăm chỉ và cũng không tôn trọng tiền bạc. Thực tế, cả nam và nữ đều có trách nhiệm lo cho gia đình. Nhiều người đã thành công, nhưng bạn không phải là một trong số đó. Vấn đề nằm ở chính bạn. Một cô em gái từng hỏi liệu một chàng trai giỏi có thích cô ấy không. Tôi không thường trả lời những câu hỏi tình cảm, nhưng nhớ lời Charlie Munger: "Cách chắc chắn nhất để có được điều bạn muốn là làm cho bản thân xứng đáng với nó."
Để tìm một người bạn đời tuyệt vời, hãy cải thiện bản thân thay vì chờ đợi câu chuyện cổ tích. Vào năm 2007, một thông báo trên Craigslist đã xuất hiện, trong đó một người phụ nữ 25 tuổi, xinh đẹp và có tài ăn nói, tìm kiếm một người chồng có thu nhập 500.000 USD/năm. Cô thắc mắc làm thế nào để gặp được người đàn ông giàu có, bởi người giàu nhất mà cô từng hẹn hò chỉ kiếm được 250.000 USD/năm, không đủ để sống ở khu dân cư cao cấp ở New York. Cô cũng đặt ra nhiều câu hỏi về nơi mà những người đàn ông độc thân giàu có thường lui tới, độ tuổi nào nên nhắm đến, và lý do vì sao một số phụ nữ xinh đẹp không tìm được người đàn ông lý tưởng.




Source: https://afamily.vn/den-30-tuoi-thoat-ngheo-quan-trong-hon-thoat-e-20221027102128681.chn